Nỗi ám ảnh về những chiếc quần lót cũ kỹ của vợ
Chào mọi người,
Tôi theo dõi mục Tâm sự đã lâu nhưng chưa từng bình luận. Công việc bận rộn và tôi không muốn chia sẻ chuyện riêng tư của vợ chồng mình. Hôm nay, tôi quyết định đặt cược với vợ: nếu được nhiều bạn đọc ủng hộ, cô ấy sẽ tự nguyện thay đổi cách mặc nội y; ngược lại, tôi sẽ không được phép góp ý về vấn đề này nữa. Tôi muốn giấu tên thật và lấy tên giả để tránh làm vợ bị mang tiếng.
Sau hơn 3 năm sống chung và có một bé hơn 1 tuổi, tôi và vợ rất hạnh phúc. Vợ tôi thẳng tính, hiểu lý lẽ, vô tư và chăm con khéo. Tôi yêu những đặc điểm này ở cô ấy, nhưng cũng thấy cô ấy ăn mặc khá đơn giản. Ngày còn yêu nhau và mới cưới, tôi không quan tâm đến trang phục của vợ, vì cô ấy luôn đúng giờ và xinh đẹp trong mắt tôi. Trong suốt thời gian vợ chồng, tôi ít khi để ý đến cách ăn mặc của vợ, vì tôi thấy cô ấy vẫn gọn gàng và đẹp.
Trong nhà tôi thường tối om, nên tôi ít để ý đến những thứ bên trong. Lần đầu tiên tôi giật mình khi thấy quần lót của vợ là khi cô ấy đi sinh. Do vợ mổ và có bà nội, bà ngoại chăm sóc, tôi chỉ lo việc mang đồ về nhà. Một lần, khi giặt đồ của vợ, tôi phát hiện hai chiếc quần lót của cô ấy: một chiếc rách và một chiếc nhàu nhĩ, đã đổi màu. Tôi cảm thấy không thể giặt nổi, nên đã vứt chúng vào thùng rác trước khi vợ về. Từ đó, tôi bắt đầu chú ý hơn đến đồ nội y của vợ.
Tôi ngày càng ám ảnh bởi những chiếc quần lót cũ kỹ của vợ. Trong thời gian ở cữ, tôi thông cảm vì cô ấy không có thời gian chăm sóc bản thân. Nhưng khi giặt đồ, tôi thấy nhiều chiếc quần có vết mốc và đã lén lút vứt chúng đi, đồng thời mua cho vợ quần mới. Sau một thời gian, vợ tôi phát hiện và hỏi về chúng. Tôi đã giải thích rằng tôi đã vứt những chiếc cũ đi và mua mới, nhưng cô ấy phản đối vì muốn dùng cho đến khi hỏng hẳn.
Ở nhà bế con, tôi không để ý đến quần áo, nhất là quần lót. Tôi đã bỏ qua chuyện này vì sợ vợ tự ái. Tuy nhiên, trước mỗi lần ân ái, tôi lại chú ý đến đồ lót của vợ. Đôi khi thấy vợ mặc đồ lót đẹp, tôi cảm thấy hấp dẫn, nhưng có lúc, vợ lại chọn những chiếc quần đã cũ, làm tôi kém hứng thú. Có lần, khi vợ nhờ tôi lấy đồ lót, tôi đã mang đồ mới nhưng bị mắng vì không lấy đồ cũ. Tôi thường than phiền và đề nghị vợ bỏ những chiếc quần lót cũ, nhưng vợ lại nổi giận, cho rằng tôi chê bai cô ấy.
Tôi mong vợ tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ và đầu tư cho vụ phụ tùng này. Sau khi nói vậy, vợ tôi giận tôi mấy ngày. Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện cái quần lót, cô ấy đều tỏ thái độ hoặc "cãi cùn". Thật sự.



Source: https://afamily.vn/tam-su/am-anh-voi-nhung-chiec-quan-lot-cu-mem-cua-vo-20131209035341918.chn